Trong thi ca thì lãng mạn là điều cần thiết để người nghệ sĩ có cảm hứng
sáng tác. Mùa Xuân hoa nở, mùa Thu lá vàng, là hai mùa gây nhiều cảm hứng
cho người nghệ sĩ.
Albert Camus (1913-1960), triết gia Pháp, người đã từng đoạt giải Nobel Văn
Chương năm 1957, đã viết “Mùa Thu là mùa Xuân thứ nhì, khi mỗi chiếc lá là
một đoá hoa.”
Tuy nhiên, mùa Thu được gắn liền với tình yêu, nhất là tình yêu không có kết
cuộc tốt đẹp, vì hình ảnh và không gian của mùa Thu, dẫu rất quyến rũ, nhưng
mang vẻ u buồn.
Đoàn Chuẩn (1924-2001) đã được các nhà nghiên cứu và phê bình âm nhạc, trước
1975, tặng cho mỹ hiệu “Nhạc Sĩ Của Mùa Thu”. Bởi vì hầu hết tác phẩm của
ông là viết về mùa Thu, hay ít ra, cũng có bóng dáng của mùa Thu. Xem ra,
mùa Thu đã quyến rũ cả tâm hồn của người nhạc sĩ tài ba này rồi.
Nơi đây, qua phần nhạc nền Karaoke của Kim Quy, chúng tôi xin mời quý vị
nghe Bùi Phạm Thành hát “Thu Quyến Rũ”, nhạc của Đoàn Chuẩn - Từ Linh.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment