Có thể nói, trong tất cả các bộ môn thuộc về văn học và nghệ thuật trên toàn
thế giới, thì người sáng tác hầu hết thuộc nam giới. Không hiểu đến bao giờ
chúng ta mới có câu trả lời cho sự kiện này?
Thập niên 1990, ở Hoa Kỳ, xuất hiện một nữ nhạc sĩ tên là Diệu Hương với CD
đầu tiên có những nhạc phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ với người yêu nhạc. Trước
đó, chỉ có một nữ nhạc sĩ sáng tác là Lê Tín Hương.
Theo nhận xét của cá nhân chúng tôi thì nhạc của Lê Tín Hương có nhiều “nữ
tính” hơn nhạc của Diệu Hương.
Dựa theo trang wikipedia, thì Diệu Hương, sinh năm 1955, cùng gia đình sang
Mỹ vào năm 1990 theo diện HO, khi đã trên 30 tuổi. Như thế, Diệu Hương đã
phải trải qua một thời khó nhọc, và trở nên cứng rắn, có nam tính hơn Lê Tín
Hương, là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của cá nhân
chúng tôi mà thôi. Quý vị có thể đồng ý hoặc không, đều này không có gì quan
trọng.
Trong CD đầu tiên của Diệu Hương, có một số nhạc phẩm, qua tiếng hát của
Quang Dũng, Tuấn Ngọc, … được quần chúng ưa chuộng như: Khắc Khoải, Phiến Đá
Sầu, … đều là lời, và tâm sự, của người phái nam, và được viết với cung điệu
mạnh mẽ, thích hợp với giọng nam.
Nơi đây, chúng tôi mời quý vị nghe Bùi Phạm Thành hát bản “Phiến Đá Sầu” của
Diệu Hương, qua phần nhạc đệm Karaoke của Sentrang.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment