Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #49 - Trừ Ma


Có thể nói sự sợ hãi là bản năng tự nhiên của con người. Sự sợ hãi luôn liên hệ với màu đen của đêm tối. Từ sự sợ hãi này, con người ta đã thêu dệt nên hình ảnh của ma, quỷ, và những quan niệm về cõi âm, huyền bí. 

Ma, quỷ, thường được mô tả là những hình bóng, không phải là vật thể, không thể sờ mó hay nắm bắt được. Trái lại, chúng ta là con người, có vật thể, có sức mạnh, thì tại sao lại sợ những thứ không có vật thể? 

Thật ra thì nguồn gốc của sự sợ hãi là bóng đêm, là màu đen của đêm tối. 

Sự sợ hãi của đêm tối đã có với con người ngay từ thuở sơ sinh. Trong bóng đêm, đứa trẻ không nhìn thấy người mẹ, nên cảm thấy sợ hãi. Rồi khi lớn lên trong xã hội, con người ta nhận ra rằng kẻ gian thường lợi dụng bóng đêm để làm điều ác. Và như thế, bóng đêm là điều khiến con người sợ hãi.

Trong câu chuyện bên tách trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe công án Thiền số 65 trong tập 101 Công Án Thiền, có tên là “Trừ Ma", một công án thiền rất đặc sắc về mê tín, dị đoan, như câu “Vạn pháp duy tâm tạo" mà đức Phật đã dạy từ mấy ngàn năm trước.



No comments

Powered by Blogger.