Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #43 - Chiến Sĩ Của Nhân Loại


Như chúng ta đều biết, trong ba điều độc hại thì “Tham" đứng đầu.

Tham ở đây không chỉ giới hạn ở vật chất như tham tiền, tham quyền, tham chức, mà còn có ở tham danh, cho dù chỉ là hư danh mà thôi.

Cái tham đã khiến nảy sinh ra sự phân biệt giai cấp. Và tệ hại hơn nữa, đó cũng là nguyên nhân của sự phát sinh ra chế độ nô lệ. 

Nhận thấy sự bất công của chế độ nô lệ, nên Liên Hiệp Quốc đã đưa ra bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, trong đó, điều 4 tuyên bố rằng:

“Không ai sẽ bị bắt làm nô lệ hoặc làm người phục dịch: chế độ nô lệ và buôn bán nô lệ đều bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức."

Tuy nhiên sự phân biệt về giai cấp vẫn tồn tại trong bất cứ xã hội nào trên thế giới. Có lẽ cũng do cái "túi tham không đáy" của con người.

Trong câu chuyện bên tách trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe công án Thiền số 59 trong tập 101 Công Án Thiền, có tên là “Chiến Sĩ Của Nhân Loại".



No comments

Powered by Blogger.