Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #37 - Người Cho Nên Cảm Ơn


Ông bà ta có câu “Của cho không bằng cách cho." Cho thấy sự khác biệt về phẩm cách của con người khi giúp đỡ hay bố thí cho người nghèo khổ, hoặc đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Thí dụ như một người ném đồng bạc xuống đất cho người ăn mày, một người cúi xuống bỏ vài đồng xu vào chiếc nón xin tiền, cho thấy nhân cách của hai người rất khác nhau.

Tuy nhiên lòng từ bi của con người cũng dễ bị lợi dụng. Ngày nay, nhiều kẻ lợi dụng lòng từ bi của con người để quyên tiền để chất đầy túi tham của họ. Những kẻ này, không những chỉ ở ngoài đời, mà còn có cả trong đạo, trong chùa. Thế cho nên, “người cho" cũng nên hiểu là mình đã cho ai, và với ý nghĩa hay mục đích gì?

Đặc San Lâm Viên mời quý vị nghe “Câu chuyện bên tách trà #37 - Người Cho Nên Cảm Ơn”, một công án Thiền rất đặc sắc về nhân cách của “người cho" và “người nhận".


No comments

Powered by Blogger.